Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Cái Cớ

Tác giả: Cảnh Ngọc

Tôi nhìn thấy những con gió chiều
Thổi bay đi những chiếc lá đã khô
Và tôi thấy khi người ta hết yêu
Cái gì cũng trở thành lý do !

Lý do đó là để chia tay
Để đổ thừa cho đổ vỡ hôm nay
Thật ngớ ngẩn với những điều như thế
Họ như gió và chiếc lá khô!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ tương tự
  • Cái Cò (Miên Du)
  • Cái Có Được (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Cái Cối Xay (Lê Thánh Tôn)
  • Cái Con Chìa Vôi (Nguyễn Lãm Thắng)
Thơ bạn muốn xem
  • Quả Báo Nhãn Tiền
  • Khúc Triều Dương
  • Xa Làng
  • Nếu Điều Đó Xảy Ra
  • Đời
  • Thăm Bạn
  • ??nhớ Sài Gòn Xưa ??
  • Kẻ Chịu Chơi
  • Lục Bát Nỗi Niềm
  • Phai Phôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
  • Hiếu Lê
  • Lệ Thu
  • Triều Âm
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
©2026 - CungThuGian.com