Cách Làm Ngơ.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Cách làm ngơ.

Chỉ là học cách làm ngơ
Chớ đâu dám tệ vật vờ bỏ bê
Chẳng nên mọi lúc vỗ về
Sẽ thấy ỷ nại quen lề yếu đi...

Chỉ là đi hình chữ chi
Trái tim thương tổn là vì lầm thôi
Ngày mai hiểu đúng nghĩa rồi
Ngọt ngào đứng vững, mắt môi mỉm cười

Chỉ là quay lưng mắt đời
Hư ảo trông thế, nửa vời hiểu ra
Hững hờ cho bớt thật thà
Đảo điên một thoáng chợt xa chợt gần

Chỉ là một cách bước chân
Từ lòng chung thủy luôn cần đến nhau
Quay lưng tỏ chút niềm đau
Bão giông xô lấp nào đâu dễ dàng

Chỉ là chiụ gío vững vàng
Giữa mưa bão tố giàu sang ngoài đời
Dại khờ ngốc nghếch yêu chơi
Đời ta qua mất nửa vời đảo điên...

CH2
Chưa phân loại
Uncategorized