Buông...thơ Xuyên Lục Địa

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

?BUÔNG...Thơ Xuyên Lục Địa?

Đành vĩnh biệt bạn thơ Quận Bảy
Từ bây giờ và mãi về sau
Mất duyên thi hữu buồn đau
Rằng đây rất tiếc trầu cau tình trường
*
Những mong uớc chung đường mây xoả
Cùng đâu lưng làm tỏa sáng ngời
Bình Đông xưa cũ một trời
Làm nên ca khúc tuyệt vời tình thơ
*
Vô tình lắm tờ mờ sâu rụng
Nồi canh kia lủng củng thiu rồi
Đoạn trường với cả bồi hồi
Buông xuôi ngơ ngác đứng ngồi thở than...
*
Đành quay gót hoang mang tất dạ
Nguồn thơ này ta tả niềm riêng
Cũng may bạn hữu bao miền
Chấp thơ ta viết triền miên mỗi ngày
*
Dòng song thất hình hài đất tổ
Dầu thơ kia có cổ cũng kham
Vần tình như khói chiều lam
Nhưng tình thi hữu Bắc Nam một nhà
*
Dòng song thất mặn mà kết hợp
Từ quê hương mây rợp trời Tây
Xuyên qua lục địa ngất ngây
Đến cùng nước Mỹ làm hây thơ nhà...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 21/07/2015
Chưa phân loại
Uncategorized