Buồn

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc

Nỗi buồn man mác không tên
Buồn vì người đã lãng quên ta rồi
Buồn vì cuộc sống cút côi
Như thuyền xa bến, nổi trôi tháng ngày
Buồn vì nhớ một người đi
Bao năm thương nhớ chia ly nghìn trùng
Buồn vì hai chữ thuỷ chung
Như con sóng cuốn mịt mùng khơi xa
Nỗi buồn thầm lặng trong ta
Đêm về thức giấc ướt nhoà khoé mi
Lệ buồn tiễn một người đi
Thuyền xa bến đỗ, chờ chi đau lòng
Buồn vì cứ mãi nhớ mong
Buồn vì bến vắng cứ trông đợi thuyền
Thuyền đi mộng vỡ, tan chìm
Bến ngồi chết lặng nỗi niềm ai hay
Buồn ơi như cánh chim bay
Bay về bến mới nhắn thay đôi lời
Rằng đây bến vẫn đợi thuyền
Mơ ngày tao ngộ, thuyền về bến xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized