Biển Đêm

Tác giả: Nguyễn Hoàng Phúc

Ngồi bên biển vắng đêm nay
Thả hồn theo sóng, lắp đầy nhớ thương
Bao nhiêu nỗi nhớ vấn vương
Trôi theo sóng, ra tận miền khơi xa
Bao mùa nhân ảnh đã qua
Góp vào niềm nhớ, chan hoà lệ tuôn.

Biển ơi có biết ta buồn ?
Mà sao con sóng muốn không xa bờ
Sóng như hiểu nổi mong chờ
Ta hoà vào biển , giọt buồn rơi theo

Đêm nay biển vắng dõi theo
Bóng người xưa ấy, khuất xa chân trời
Người đi bỏ lại bến đời
Tan vào biển lớn, xa vời...nhớ thương
Biển đêm gió lạnh mưa tuôn
Lạnh con sóng, đầy thêm bao nỗi buồn.

Đêm nay mưa biển mãi rơi
Hoà hai giọt nước, mặn đời.......Em ơi !!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả