Buồn Vu Vơ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Đêm thanh vắng riêng mình buồn tẻ
Ngồi âm thầm lặng lẽ cô đơn
Sương rơi ướt đẫm ngoài thềm
Mong ngày hạnh phúc ấm êm gia đình.

Muốn được thấy bình minh tỏa rạng
Ánh dương ngời soi sáng niềm tin
Khắp nơi vui vẻ ngắm nhìn
Chan hòa đượm thắm hằn in cõi lòng.

Ta ngơ ngẩn ngóng trông chờ đợi
Bóng hình người vời vợi xa xăm
Lệ rơi ướt gối em nằm
Bởi vì thương nhớ lạnh căm mỏi mòn.

Mộng se kết tình son bền chặt
Chữ nghĩa ân luôn khắc tâm hồn
Lâu rồi dạ thấy heo hon
Sinh ra buồn chán tủi hờn thế thôi.
6/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized