Buồn Buồn Chẳng Biết Làm Chi Viết Vài Dòng Chữ, Có Khi Hết Buồn

Tác giả: Thiết Dương

BUỒN BUỒN CHẲNG BIẾT LÀM CHI
VIẾT VÀI DÒNG CHỮ, CÓ KHI HẾT BUỒN

Mai anh đi
Chẳng dám hẹn gì
Đường xa tít tắp
Vó ngựa phi

Có cơn gió say làn tóc ấy
Có sợi nắng chiều vướng ngọn cây.

Mai xa rồi biết còn gặp lại?
Đường thân quen ngập xác lá vàng
Chân bước nhẹ bần thần thu vắng
Sẽ thành kỷ niệm buổi sớm mai.

Mai anh đi
Con đường xa lắm
Đời con trai
Vó ngựa dặm trường
Đời con trai lá úa sầu vương.

Có giọt nắng vàng
Len vào khe cửa
Ru giấc em mơ màng
Tuổi như nắng
Bình yên.

Thiet Duong _10/2013
Chưa phân loại
Uncategorized