Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bưởi

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Quả nhiều cây trĩu nặng tình xuân
Năm tháng tròn vo mãi lớn dần
Da mịn tươi hồng căng ứa nước
Ruột thơm ửng đỏ ngọt lừ thân
Rập rình kẻ lá trai nhìn trộm
Lơ lửng trên cành gái muốn ăn
Dẫu chẳng nồng nàn như mít mật
Anh ưa chị bóc thử đôi lần!

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Buổi Ấy (Hữu Nghĩa)
  • Buổi Chiều (Đccb)
  • Buổi Chiều Bưu Điện (Băng Nguyệt)
  • Buổi Chiều Có Thực (Trần Hữu Nghiễm)
  • Buổi Chiều Của Tôi (Sương Mai)
  • Buổi Chiều Gặp Lại Phượng (Yên Sơn)
  • Buổi Chiều Hoa Me (Huyền Nguyên)
  • Buổi Chiều Mời Em Uống Rượu (Yên Sơn)
  • Buổi Chiều Nắng Hạ Đọc Thơ Tuệ Sỹ -phạm Công Thiện (Tuệ Sỹ)
  • Buổi Chiều Nay (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Vinh Hiển Của Ngài
  • Đường Băng Và Đôi Cánh
  • Xa Rồi Tuổi Xuân
  • Giản Dị
  • Trống Trải
  • Vắng Anh
  • Tuỳ Bút 04072023
  • Nỗi Nhớ Trong Tôi
  • Muốn Say
  • Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thành Dương
  • Jos.Cao Thái
  • Đặng Quang Chính
  • Thugiangvũ
  • Hoàng Trúc Ly
  • Khách
  • Tùy Anh
  • Nam Nga - NN
  • Hoàng Xuân Sơn
  • Sglt
©2025 - CungThuGian.com