Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buổi Hẹn Thuở Nghèo

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Buổi Hẹn Thuở Nghèo

Lâng lâng dào dạt đợi trăng lên
Võng, ghế ngửa lâu hổng có bền
Bước tới, đi lui, lòng rộn rã
Vô nhìn, ra ngóng nhịp liên miên
Cũng rồi ráng tắt, đèn đêm ửng
Chẳng bận tiền khô, bụng dạ thèm
Cút kít xe cùi thì cứ mặc
Miễn sao còn sức chở hai tim.


15/6/2018
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (945)
  • Kiếp Duyên Hờ
  • Nếu Đã Biêt..!
  • Tôi Yêu
  • Viếng Mộ Ông Lê Chất
  • Gửi Người Chân Mây
  • Nỗi Nhớ Mùa Đông
  • Giấu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (112)
  • Ai Bán - Ai Mua?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lý Thái Phương
  • Minh Tường
  • Vũ Ngân Chánh
  • Nguyễn Thu
  • Trần Thái Vân
  • Klt
  • Pttb1805
  • Ngu Yên
  • ~~~brd~~~
  • Nhược Thu
©2026 - CungThuGian.com