Bức Tranh Cưộc Đời

Tác giả: Thiên Ân

BỨC TRANH CUỘC ĐỜI
Bài thơ viết về bộ Tứ Linh ( Long, Lân, Qui ,Phụng)
Con RỒNG ai khéo đặt ra?
Thân thì mềm mại lượn ba bốn… vòng
Bờm dài vóc dáng thong dong
Hàm rồng, lồi mắt bềnh bồng trời mây

Không sừng ngẫm nghĩ hay hay
Linh thiêng muôn thuở lâu dài thế gian
Con LÂN quí giá hơn vàng
Thân hình lai tạp muôn vàn những con

Sừng nai,tai chó vuông tròn
Miệng rồng,thân ngựa đường mòn ruổi rong
Chân hươu ,mắt quỷ lông bông
Mũi thì sư tử Hà đông ai ngờ?

Đuôi bò ngọ nguậy phất phơ
Đây là linh vật tôn thờ yêu thương
QUI là hợp bởi âm dương
Tượng trưng trời đất bốn phương sum vầy

Qui là cao quí đó đây
Là hạnh phúc của vạn ngày,vạn năm…
PHỤNG loan hát hội trăng rằm
Xe duyên kết tóc muôn phần vấn vương

Sợi dây hạnh phúc đời thường
Hòa vào biển lớn trùng dương nghìn đời
Ngày 2/9/2017
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized