Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Ma

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

BÓNG MA

Vỡ nợ em chuồn bỏ trốn ta
Buồn nên rượu uống chẳng vô mà
Hôm rồi cạn lít còn run rẩy
Bữa nọ nguyên bầu chỉ xuýt xoa
Chán cõi trần gian người thủ đoạn
Phiền canh thế tục kẻ dâm tà
Hiên chiều lạnh lẽo đời băng giá
Lỡ phải ôm nhầm một bóng ma ./.

10/05/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Má (Viết Cho Mùa Vu Lan) (Xóm Đồng)
  • Ma Buồn (Dao Cong Dien)
  • Ma Buồn (Daocongdien)
  • Má Cận Kề (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ma Cầu Ác (Ngọc Thạch)
  • Ma Cây (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Ma Cây (Nguyên Hữu)
  • Ma Cây (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Ma Cây Trong Tâm (Tlan)
  • Mà Chẳng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nàng Ấy Chính Là Em
  • Bâng Khuâng !
  • Dạ Khúc
  • Như Đại Dương Vô Tận
  • Xót Thương Hồn Một Trẻ Thơ
  • Chiều Vắng Đồi Sim
  • Nhạc Mưa
  • Em Đã Gọi Về Đam Mê Cho Anh…
  • Ngọt Giấc U Sầu
  • Từ Lâu 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • PHẠM KHANG
  • HẮC MÃ
  • Ngân Giang
  • Minh Đạo
  • Nguyễn An Đệ
  • Muoi_man_gung_cay
  • Hữu Nghĩa
  • Hoàng Nghi
  • Trần Đại Hưng (Hàn Yên Tử)
  • Xuân Diệu
©2026 - CungThuGian.com