Bóng Hồng Sa Mạc

Tác giả: Hoàng Nghi

Sa mạc nắng khô khan nóng bỏng
Bãi cát vàng lớn rộng mênh mông
Nơi đây gió bụi cuồn phong
Quanh năm suốt tháng chẳng dòng nước đâu
Dân cư thưa thớt hầu không có
Mà duyên trời ngày nọ đến đây
Nghĩ mà thấy cũng hay hay
Tình cờ nhặt được gót giầy nữ nhân


Chợt lòng suy nghĩ phân vân mãi
Có phải nàng đang ngại ngùng chăng?
Men tình đâu bỗng trào dâng
Ngất ngây ngây ngất bâng khâng đợi chờ


Đêm ngày cứ vu vơ mơ tưởng
Đến dáng nàng theo hướng xa xa
Một lần bất chợt nhận ra
Kiêu sa lộng lẫy thướt tha bóng hồng
Chưa phân loại
Uncategorized