Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bóng Hình

Tác giả: Quảng Kiến Nguyễn Việt Hồng

Bóng hình
trong trẻo vậy thôi,
Chiều tắt nắng tối
mù khơi chẳng còn.
Viết con chữ đá cũng mòn,
Dặm không, dặm có
thiền còn chữ Không!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trổ Mầm
Thơ tương tự
  • Bóng Hình (Chưa Biết)
  • Bóng Hình (Vũ Đình Phận)
  • Bóng Hình (Dã Tràng Cát)
  • Bóng Hình (Huỳnh Đú)
  • Bóng Hình Dĩ Vãng (Nguyễn Thành Sáng)
  • Bóng Hình Không Tên (Lý Văn Sáu)
  • Bóng Hình Khuya (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bóng Hình Ngày Xưa (Cảnh Ngọc)
  • Bóng Hình Quê Hương (Lê Đức)
  • Bóng Hình Ta (KIM MINH CHÂU NAM)
Thơ bạn muốn xem
  • Xin Hẹn Kiếp Sau
  • Chỗ Ngồi Chưa Ấm
  • Đôi Mắt Nào Linh Hiển
  • Vườn Xuân
  • Trả Lời Phương Đông
  • Ngậm Bùn Mãi Thôi
  • Sầu Ly Biệt
  • Khép Mắt Lãng Quên
  • Để Con Sinh Ra
  • Tủi Thân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
©2026 - CungThuGian.com