Bóng Hình Quê Hương

Tác giả: Lê Đức

Ra đi đã mấy mùa xuân non nước
Nay về thăm lại nước với non
Mái nhà tranh lá xanh vẫn còn
Đồng xanh vẫn còn như trước
Tôi vẫn nhớ.

Có những cái chết thương tâm
Có những cái chết vô cùng buồn bã
Có những cái chết đã làm nên tất cả
Những cái chết vì tổ quốc quê hương
Những ai đã ra đi ở nơi mái trường
Giếng nước gốc đa trở thành nơi ly biệt
Chiến tranh ơi sao thật khốc liệt
Để mai này ai sẽ nhắc ai
Rằng có một quá khứ vì một tương lai
Đã để lại cho chúng ta bao niềm thương nhớ
Mai sau có nhớ bấy giờ
Người đi bỏ lại giấc mơ một mình.

Hôm nay trong ánh bình minh
Tôi về thăm lại đất nước mình
Tuy đất nước đã thay đổi bao ngày
Chiến tranh nay đã lùi xa
Cơm no áo ấm ở từng nhà
Đường xá đã to và rộng
Dòng sông mát lành
Cây xanh rũ bóng
Trên những con đường đến trường
Trẻ em đều nô nức nối nhau thành dòng
Với những bước đi vui vẻ, đất nước đã thay đổi thật rồi
Hôm nay trong lòng tôi
Vẫn có một niềm yêu thương tha thiết bồi hồi
Nhìn ánh mây bay lơ lửng trên trời
Nhìn ánh nắng ngày mai như soi sáng cả một đời
Đất nước đã thay đổi thật rồi
Không còn mưa bom đạn nổ
Không còn tiếng súng
Không còn người phải ra đi
Không còn người phải khổ đau
Không còn mất mác nào nữa
Sẽ tốt hơn và bình yên
Sẽ vui không còn buồn nữa
Hãy đón chào ngày mới sắp sửa
Đến với ta như đến với đất nước mình.

Em ơi! Anh yêu em như yêu đất nước
Vì đó là bóng hình
Của tất cả chúng ta.
Chưa phân loại
Uncategorized