Bóng Đêm Muôn Thuở

Tác giả: VVKH

Đôi khi nhớ em đã là một nửa
Của đời tôi từ thuở còn nằm nôi
Linh hồn tôi em đã giử cả rồi
Để chợt nhớ những chiều trôi đi mãi

Còn một nửa trong tôi như khờ dại
Buồn lang thang sợ hải bóng chiều rơi
Nhặt nỗi buồn những khoảnh khắc buông xuôi
Như ẩn hiện lẻ loi trong giấc ngủ

Tôi chỉ là bóng đêm muôn thuở
Của mối tình cứ ngở kết thành thơ
Em xa rồi mình tôi vần bơ vơ
Thao thức trắng đêm hửng hờ xa lạ

Tôi muốn hỏi vì sao cô đơn quá
Cuộc đời như chiếc lá gió cuốn đi
Nửa tình tôi giử lại để làm gì
Xin em hảy cứ đi đừng quay lại
(Mùa thu 2014)
Chưa phân loại
Uncategorized