Bốn Mùa Đợi Mong

Tác giả: Phong Trần

BỐN MÙA ĐỢI MONG

Sao em đã quá hững hờ
Bao năm tôi đã đợi chờ người ơi
Em như mây gió ngàn khơi
Bay hoài bay mãi không thôi.

Trách em sao quá vô tình
Để tôi cô đơn một minh buồn tênh
Cuộc đời chiếc bóng lênh đênh
Như con tàu lạc bến không bờ...

Đời như chiếc lá gió cuốn bay rồi
Tình nay như đã chết theo mùa thu
Lạnh lòng thương nhớ mãi trong sương mù
Đông qua xuận về tình mãi ngóng trông
Rồi khi hè đến nắng ấm chan hòa
Gió mây bay về bóng em xa mờ
Để anh thương nhớ nào nguôi...

Em ơi có nghe xuân về
Sắc hoa ngào ngạt đê mê trong gió
Tiếng chim ca hát tưng bừng
Sao em nỡ để tình anh lạnh lùng...

Phong Trần
08.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized