Bỡn Cợt

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Đừng tội nghiệp, ai ơi đừng tội nghiệp
Chạm tới niềm kiêu hãnh trong ai
Đời quá dư những kẻ ăn mày
Và không ít kẻ ăn mày tình ái

Mùa xuân gọi én về chấp chới
Én báo xuân cho lá đâm chồi
Cho đơm hoa thắm cả đất trời
Xuân và én, cả hai cùng đắm đuối

Nắng hạ nồng nhớ chăng ngày giá buốt
Ai đủ đầy thương xót kẻ đói cơm(!)
Đời buồn vui chia sớt những nỗi niềm
Hay san sẻ ân tình trong cõi mộng

Người no nê tự chạnh lòng thảng thốt
Nhớ đến ai đang đói khát chân thành
Bố thí cho một chút nước ngọt thanh
Làm từ thiện có là không từ thiện(!)

Nếu đã muốn dìu nhau về góc biển
Hay xa vời thăm thẳm phía chân mây
Đã quyết đi đến cuối đất cùng trời
Thì đừng tiếc, đừng băn khoăn nấn ná..

Dù nông cạn vẫn cứ là biển cả
Đắng cay gì trong muôn nỗi xót xa
Không chi cả nếu đầu môi chót lưỡi
Bỡn cợt tình, để đổi lấy phôi pha

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized