Bờ Sông

Tác giả: Lê Đức

Đôi lúc trang thư vỡ vụn rồi
Đôi lần tan tác thắm hồng môi
Cùng ta nhỏ giọt hồn tan vỡ
Nhặt cánh hoa rơi dưới mộ đôi

Đôi lúc ngây thơ vỡ trắng trong
Làm người không muốn muốn làm sông
Gieo mình xuống nước chờ siêu thoát
Thì bấy nhiều lần thỏa ước mong

Tha thiết cầu xin khấn lạy van
Cầu xin hương khói trước hồn nhang
Nào ai có chuyện buồn không nói
Thì hãy mau bày tỏ khóc than

Gió lạnh về đây rất rõ rồi
Sương nay lành lạnh mảnh tình côi
Da xương sao lạnh trong chiều tím
Một mảnh tình ai đã vỡ rồi.
Chưa phân loại
Uncategorized