Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Yên

Tác giả: KimKimN

Em đặt nỗi buồn bên cửa sổ
Để nắng ươm vào sắc bình yên
Tuổi thơ dập dờn đôi cánh vỗ
Xoay đều, kỷ niệm chợt nghiêng nghiêng

Năm tháng khắc từng vệt ký ức
Thăm thẳm chiều tà bóng ngủ quên
Kìa ai gõ cửa khung trời mộng
Lặng lẽ vui xưa bước qua thềm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Thơ Của Mùa Thu
  • Giọt Nhớ
Thơ tương tự
  • Bình Yên (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bình Yên (Cỏ Dại Sang Mùa)
  • Bình Yên (Hữu Thỉnh)
  • Bình Yên (Giấc Mơ Xưa)
  • Bình Yên (Thời Để Nhớ)
  • Bình Yên (Thangtram)
  • Bình Yên (Khải Nguyên)
  • Bình Yên (Bùi Thành Công)
  • Bình Yên (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Bình Yên (Đặng Anh Tuấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (267)
  • Đưa Nhau Về Biển
  • Tuý Ca
  • Có Còn Một Mùa Xuân
  • Sự Hấp Dẫn Chỉ Có Trong Lòng Thù Hận
  • Tan...
  • Men Nồng Quê Hương
  • Chớm Thu
  • Ngôn Ngữ Tính Dục Và Thân Thể Trong Thơ Hiện Đại
  • Bi Văn Dịch Covid Sài Thành
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Hoài Việt
  • Hữu Tình (Bùi Văn Tình)
  • Giang Nam
  • Thi Hạnh
  • Lưu Kỳ Linh
  • Nguyễn Khắc Thiện
  • Vũ Kim Thanh
  • Đức Trí Quế Anh
  • Kha Trần
  • Như Khuyên
©2025 - CungThuGian.com