Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bình Tĩnh

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Những kẻ hành xử sống bậy..
Nhìn đó những điều đã dạy ta khôn...
Ngộ ra bản thân phải tôn...
Trọng quý giây phút nên khôn giác ngộ..
Không sống sỗ sàng lồng lộ..
Nhẫn nại không nên phẫn nộ rồi lỡ....
Lời lẽ nói ra thành dở..
Bình tĩnh lời lẽ sẽ đỡ nghiệp hơn..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Bình Tĩnh Bà Con (Nguyễn Quang Long)
  • Bình Tĩnh Bạn Ơi (Nguyễn Quang Long)
  • Bình Tĩnh Cố Lên Em (Lucky Phan)
  • Bình Tĩnh Sống (LÊ NGỌC DŨNG)
  • Bình Tĩnh Sống (Huỳnh Lâm Phong)
  • Bình Tĩnh Sống (Diệu Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Âm Hưởng Một Mùa Yêu
  • Nỗi Nhớ Khi Hạ Về
  • Mảnh Vỡ Tình Yêu
  • Duyên Đầu
  • Mẹ Nhớ
  • Nhớ Hà Nội
  • Buồn Chán
  • Hãy Yêu Để
  • Ta Giữ Cho Nhau Ký Ức Nào
  • Vô Tình Ta Say Nắng?
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2026 - CungThuGian.com