Bình Minh Quê Tôi

Tác giả: Đặng Vũ

Bình Minh ánh sáng diệu kỳ
Mát lành êm dịu xua đi nóng nồng
Bình Minh luôn toả ánh hồng
Cho người cảm nhận tấm lòng thanh cao
Bình Minh biết mấy tự hào
Nhìn lên mới thấy ta cao bằng người
Vườn cây thân mập cành tươi
Hoa khoe sắc thắm nhụy phơi nắng vàng
Lung linh mặt nước giếng làng
Nghĩa đời trong sáng muôn vàn tình quê
Măng non luôn được vỗ về
Nuông chiều đúng cách chẳng hề uốn cong
Trưởng thành cất bước thong dong
Vào đời sự nghiệp ánh hồng hào quang
Bước đi trên những nẻo đường
Không còn gai gốc rõ ràng tương lai
Bình Minh cảnh đẹp ban mai
Ánh dương lan toả sáng ngời miền quê
Đi xa ai có dịp về
Dạo chơi ngắm cảnh bốn bề ngát hương
Tình quê sâu nặng vấn vương
Chim đà xa tổ, quê hương trong lòng
Chưa phân loại
Uncategorized