* Bình Đông Quận 7 *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BÌNH ĐÔNG QUẬN 7

Bình Đông chốn cũ thật xa vời
Viễn xứ mơ màng nuối tiếc khơi
Bạn học ngày xưa thường lui tới ?
Về thăm kể chuyện bốn phương trời...
.
Quận Bảy mơ gì chuyện đã qua
Đò xưa mất dạng tháng năm nhoà
Vần thơ gợi nhớ nồng tâm sự
Một thuở yêu kiều mộng bướm hoa.
.
Phai tàn tuổi ngọc nhớ thương ơi
Kỷ niệm vùi chôn mãi gọi mời
Dĩ vãng hao gầy thi vị tới
Trăng vàng nhớ bạn vẫn đầy vơi...
.
Đẹp mãi khôn nguôi ký ức nồng
Đông buồn ngóng đợi nỗi mênh mông
Mùa xuân sẽ đến về thăm nhé !
Bạn hỡi ai còn để hẹn trông ?..
.
Đã lỡ xa nhau những dặm đường
Mây ngàn vạn nẻo kiếp tha hương
Chia tay phượng đỏ về trăm hướng
Có nhớ gì không Quận Bảy trường .?..
.
Phương này cố tả chút xa xưa
Vận với câu văn cũng khá thừa
Bạn hữu ai xem mà trông ngóng
Nao lòng chợt nhớ hẵn còn thưa...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 22/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized