Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Mặt Trời, Biết Sông Và Núi Lửa?

Tác giả: Mr.Smile

Biết mặt trời, biết sông và núi lửa?
Ai cũng biết, nhưng khi còn ở đó.
Có nơi nào đó bí mật để mà
Cùng với tôi, cả cuộc đời biến mất?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bóng Hiền
  • Ta Uống - Ta Say - Ta Nhớ Bạn
  • Hoảng Hốt
  • Nhớ Mẹ
  • Bài Họa: Ngẫm (Ngũ Độ Thanh)
  • Bangkok Thành Phố Thiên Thần
  • Mẹ
  • Mừng Con Lên Sáu Tuổi
  • Lỗi Hẹn
  • Tôi Đi Bào Ngư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Minh Quang
  • Bạch-Loan
  • Lê Thánh Tôn
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Mộc Bình Tử
  • Typn Huỳnh
  • Đoản Kiếm
  • Nguyễn Hiền Nhân
  • Nguyễn Nam An
  • Đỗ Hồng
©2026 - CungThuGian.com