Biết Đến Khi Nào?

Tác giả: BS.Bạch Liên

Hôm nay ngày chủ nhật
Con lặng lẻ một mình
Quì bên chân thánh giá
Nơi xưa chúa hy sinh

Đầu ngài đội mão gai
Tay chân mang đinh đóng
Giáo đâm vào hông chúa
Nhưng nhân thế vô tình

Đồi Gô Tha năm ấy
Chúa cô đơn một mình
Vi yêu thương nhân thế
Jesus cam hy sinh

Hôm nay con quì gối
Nơi chân thánh giá buồn
Lòng sao nghe buốt giá
Con càng yêu chúa hơn

Chấp tay con thầm nguyện
Chúa ngự trên trời cao
Dắt con qua ghềnh đá
Đến mé nước ngọt ngào

Nhủ lòng con tự hỏi
Cho biết đến khi nao?
Trái tim này dâng chúa
Để quên đi sầu đau
Cho lòng con ấm lại
Những ngày tháng xa nhau

Chúa ơi! Con tự hỏi
Cho biết đến khi nào???????
Chưa phân loại
Uncategorized