Biết Đâu Người Trở Về

Tác giả: Trinhcamle

Lần từng đầu ngón tay
Đã chạm tháng mười hai
Mùa giáng sinh hiển hiện
Trong nỗi nhớ u hoài

Hang đá lạnh mấy mùa
Mấy mùa ta chờ đợi
Có biết giáo đường xưa
Bao nhiêu chiều vời vợi ?

Lần ấy xong lễ thánh
Chợt vắng bóng một người
Đôi vai gầy mỏng mảnh
Lẳng lặng đi về đâu ?

Một lời ta muốn nói
Đành giữ lại trong tim
Bao lần lòng thầm hỏi
Chúa ơi ! Biết đâu tìm ?

Vẫn mong gặp lại người
Giữa lối buồn ngấn lệ
Tiếng chuông vang lời gọi
Biết đâu người trở về ?

Biết đâu người trở về ?
Mang nỗi lòng lá úa
Nắm tay buồn vân vê
Xưng tội mình trước Chúa
Chưa phân loại
Uncategorized