Biết Chăng Em, Hoa Chỉ Thắm Một Thời

Tác giả: Trần Minh Hiền

BIẾT CHĂNG EM, HOA CHỈ THẮM MỘT THỜI

Anh đi tìm mùa xuân, gặp toàn mùa hạ
Bão tháng tư cuồng nộ tơi bời
Đêm nghe biển nói những lời kỳ lạ
Sáng mai ra vẽ những xa vời

Trăng lỡ muộn một vầng vời vợi
Đã xanh rêu những ngày tháng ơ hờ
Vì sao lạc xuống gian trần, mong đợi
Còn yêu nhau, sao cứ hững hờ

Anh muốn hát cho em bài duyên nợ
Nhặt kỷ niệm xưa ướp lại chân trời
Ôm giấc mộng nhủ lòng nỗi sợ
Biết chăng em, hoa chỉ thắm một thời.
Chưa phân loại
Uncategorized