Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biết Bao Lần Anh Băn Khoăn Tự Hỏi

Tác giả: Mr.Smile

Biết bao lần Anh băn khoăn tự hỏi,
Có thuở nào ta quen biết nhau chăng...?
Để dặn lòng không thể ngăn... mình yêu em được.
Có thể nói đó là một điều tội lỗi không...?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Bồ Đào Nha Thua Urugoay 1-2
  • Đi Rồi
  • Hớ Hênh
  • Nhớ Cố Nhân
  • Anh Đền
  • Volodymyr Zelenskyy
  • Áo Xuân
  • Gọi Tình Bốn Mùa
  • Nội Ơi
  • Bốn Câu Buổi Sáng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thương Giang
  • Huỳnh Hữu Hiệp
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
©2025 - CungThuGian.com