Biển Xanh Và Nắng Xanh

Tác giả: Chu Thị Thúy Nga

Em hẹn anh một ngày xanh ngăn ngắt
Biển xanh xanh và nắng cũng xanh xanh
Mây khẽ gợn bầu trời trong văn vắt
Sóng ngả nghiêng ôm bờ cát dỗ dành

Bờ vai nhỏ em mỏng manh như liễu
Mặt nước xanh phản chiếu mắt em xanh
Sóng ngơ ngác ngàn đời không chịu hiểu
Cát hằng đêm đợi sóng diễu qua gành

Em cát trắng còn anh là sóng biếc
Niềm ái ân luyến tiếc chẳng chịu rời
Giữa khoảnh khắc nồng nàn say yến tiệc
Có biết rằng sóng để cát đơn côi?!

Người yêu khóc thật rồi này anh hỡi
Đôi mắt buồn vời vợi có còn xanh?!
Ngân ngấn lệ hờn nhân tình quên lối
Giận mà thương quay gót lại không đành.
Chưa phân loại
Uncategorized