Biển Ru

Tác giả: Thiết Dương

BIỂN RU

Em ơi biển chiều nay
Dâng trào niềm thương nhớ
Con sóng buồn vụn vỡ
Trông bóng thuyền xa xăm

Em ơi biển ngàn năm
Biêng biếc màu hy vọng
Chút tình riêng lắng đọng
Dạt dào khúc yêu đương

Em ơi biển hoài thương
Dù người mơ xa lắm
Con sóng tình say đắm
Đợi chờ em mãi thôi

Bao giờ ta sóng đôi
Trên bến mơ đầy nắng
Nhìn sóng hôn bờ vắng
Mây ngàn dát nhung xanh

Em ơi biển và anh
Vẫn đêm ngày trông đợi
Bóng thuyền xa vời vợi
Bến hoang vu chờ mong

Em ơi em biết không
Biển nhớ thương nhiều lắm
Sóng triều lên thăm thẳm
Khói sương mờ mịt vây

Em ơi biển chiều nay
Ru hoài câu thương nhớ

Thiet Duong _06/7/2014
Chưa phân loại
Uncategorized