Biến Khúc Rừng, Phố Và Sông

Tác giả: Daocongdien

BIẾN KHÚC RỪNG, PHỐ VÀ SÔNG

Chợt bật hú thử coi rừng ngủ, thức
Lá bao nhiêu đã trút cạn buồn chưa
Xuân sắp hết, em lấy gì trang sức
Tâm hồn tôi chùng thấp đợi sa mù

Thương cảm quá chân phố còn ngụp lặn
Mấy nẻo đời hư ảo với lung linh
Ân hận vậy là khi mình nguyệt tận
Réo rắt kia ai chải khúc du tình

Chợt bật khóc thử coi sông thức, ngủ
Dòng ái ân sóng sánh mấy tình em
Ôm thương tích tôi tìm về tự thú
'Cầu ván đóng đinh' ru mãi một êm đềm

ĐCĐ
Chưa phân loại
Uncategorized