Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Biển Giăng Đón Mưa Rơi

Tác giả: Tlan

biển gió giăng tay đón mưa về
hỏi bờ biển ấy có thu ngơ
khi biển giăng tay gọi mưa về
đôi khi bờ đá khói u ê
hỏi bờ đá ấy có say mê
thấy từng giọt sống tung trắng xóa
gào thét từ xa đuổi xua về

Friday

June 16, 2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Từ Nay Phẩm Đoạn Hữu Tình
  • Tháng Chín Mùa Me Chín
  • Thời Gian Trôi Qua Gió Hoàng Hôn
  • Con Thoa Phan, Thường Gửi Thư
  • Ngồi Đây Mở Cửa Ngấm Mưa Rơi !
  • Thuyền Trôi Chở Khẩm Phong Lan
  • Chiều Chiều Nước Loãng
  • Có Một Ngày Tôi Quyết Làm , Cô Lữ
  • Biền - & - Con Đường Xưa !
  • Tôi Xót Thương Người ! Ai Thương Tui ?
Thơ bạn muốn xem
  • Chút Ca Dao
  • Chẩn Bệnh
  • Đóa Mộng Thường
  • Lên Đỉnh Phơi Thân (Thơ Tình Trắc Đạc)
  • Nàng Cỏ May
  • Sinh Nhật Em
  • __________thân Em _________
  • Mùa Xuân Thương Em
  • 10 Bài Thơ Hay Của Sara Teasdale
  • Nỗi Đau Sau Cuộc Chiến
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Giolaodatme
  • Tâm Như
  • Lê Gia Hoài
  • N-minh
  • Phan Đình Ninh
  • Phieulang
  • Hoa Tím Xưa
  • Thiên Ân
  • Vũ Đình Trường
  • Thanh Mộc
©2026 - CungThuGian.com