Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bên Thềm, Em Vẽ...

Tác giả: Nguyễn Tiến Bình

Lấy búp măng làm bút
Viết thơ lên trời cao
Vẽ thêm một vì sao
Vùng trời nào cũng sáng.

Vẽ mặt trăng lấp loáng
Đẹp đêm rằm bạn chơi
Vẽ tròn trịa mặt trời
Nắng hồng tươi mặt đất.

Vẽ đúng người đẹp nhất
Là mẹ cha của em
Mong ngọn măng lớn thêm
Để bên thềm, em vẽ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiếng Ru
  • Ao Làng
Thơ tương tự
  • Bên Em (Bình Tâm)
  • Bên Em (Trần Đức Phổ)
  • Bên Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Em (Ngọc KTS)
  • Bến Em (Hồng Dương)
  • Bên Em 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Em Anh Lãng Quên (Mr.Smile)
  • Bên Em Biển Quỳnh (Tạ Thăng Hùng)
  • Bên Em Chiều Mưa (Dương Thế Quang TNXP)
  • Bên Em Là Biển Rộng (Cát Nhu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 193
  • Hỏi Tùm Lum Vận
  • Đài Khán Xuân
  • Triệu Năm…
  • Buồn Qua Kỷ Vật
  • Có Hề Chi
  • Đêm Mơ Rượu Bèn Dậy Uống
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (639)
  • Loài Hoa Tím - Cát Đằng
  • Niềm Vui Của Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
©2025 - CungThuGian.com