Bến Sông Mây Chấm Nét

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Mùi hương cũ theo thu về trong gió
Văn thi nhân nhạc sĩ bỏ đi xa
Năm chắn song chia bốn mảnh trăng tà
Sương đọng lệ ngấn giọt sầu mái lá

Vườn thơ ảo thêm nhiều bướm lạ
Bến Sông Mây chấm nét hoài thu

Lối ngựa về dâu bể cảnh hoang vu
Lá ngập lối sương mù giăng thi các
Bờ sông vắng buồn như tranh thủy mạc
Du tử sầu khao khát bóng người xưa
Ai về mái đẩy đò đưa
Cho thơ lão hạc sớm trưa tự tình
Chùa vang chuông mõ lời kinh
Chưa phân loại
Uncategorized