Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bến Ngang...

Tác giả: Hoanghoon

BẾN NGANG

Sóng biển xô ghềnh bọt vỡ toang
Người xưa lỡ hẹn, phút mơ màng
Mây trời lững thững ngang đồi trọc
Những bước lừng khừng ịn bãi hoang
Ngắm cảnh thần tiên đời lẻ bóng
Chờ hương xóm hạ kiếp xa làng
Con đò bến lạ tình năm ấy
Chở hết tơ lòng đổ bến ngang!

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mơ Về Em
  • Mong Gặp
  • Đơn Sơ
  • Mơ Màng
  • Phận Làm Chồng
  • Heo May Xưa
  • Đông
  • Hành Trình
  • Ngẩn Ngơ 2
  • Còng Teo
Thơ tương tự
  • Bên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bến & Thuyền (Dạ Khách)
  • Bến - Trăng - Thuyền (Sương Anh)
  • Bên 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Ai (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Ai 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bên Anh ! (Trần Thị Thủy)
  • Bên Anh Em Ngủ Có Say? (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Tương Tư
  • Bóng Trăng
  • Hoa Của Núi
  • Khi Em Đến (Sửa Lại)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 797.
  • Tệ Quá
  • Ngộ *
  • Ru Em Một Thoáng Ngậm Ngùi
  • Lời Của Bướm
  • Ca Dao Thằng Bờm Chế
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngtt
  • Huyền Thanh Thanh
  • Bùi Chí Vinh
  • Than Bùn
  • Nguyễn Bảy Bốn
  • Sarika Nguyễn
  • Nguyên Thoại
  • Tâm Thơ
  • Hoa Tím Buồn
  • Soyal Nguyễn
©2025 - CungThuGian.com