Bến Lệ

Tác giả: Thiết Dương

BẾN LỆ
(Thuận nghịch độc)

Đàn buông phím ngược sóng giăng trời
Gác mái nghiêng thuyền bóng lả lơi
Chan chứa khúc lòng ru mộng vỡ
Hững hờ men rượu đắm tình rơi
Tàn trăng buổi nhớ mùa quên lãng
Bạt gió ngày yêu tuổi rã rời
Than khóc tiếng sầu dâng lạnh biển
Ngàn mây phủ lệ bến trêu người.

Người trêu bến lệ phủ mây ngàn
Biển lạnh dâng sầu tiếng khóc than
Rời rã tuổi yêu ngày gió bạt
Lãng quên mùa nhớ buổi trăng tàn
Rơi tình đắm rượu men hờ hững
Vỡ mộng ru lòng khúc chứa chan
Lơi lả bóng thuyền nghiêng mái gác
Trời giăng sóng ngược phím buông đàn.

Thiet Duong _22/11/2013
Chưa phân loại
Uncategorized