Bên Kia Quán Vắng

Tác giả: VVKH

Chẳng hiểu vì sao em giận tôi
Có phải tình xưa phai nhạt rồi
Rưng buồn phố nhỏ đèn hắt bóng
Trời xám xịt màu mây vẩn trôi

Công viên lặng lẻ người không đến
Ghế đá buồn thiu chẳng ai ngồi
Khóm hoa thiu thỉu như muốn ngủ
Vài phu quét rác chán chê đời

Bên kia quán vắng vài bàn nhỏ
Rượu có khi đây có lúc vơi
Cô gái trâm tư ngồi đợi khách
Lúc buồn lúc giận lúc lại cười

Hè vắng người thưa người không đến
Kênh cuốn nước đen bốc sặt mùi
Ai không bè bạn xin mời đến
Đễ cùng chia sẻ nổi buồn vui


(Đêm quán vắng)
Chưa phân loại
Uncategorized