Bên Giếng

Tác giả: Trần Như Chuyên

Tà áo em lay buốt gió đông
Giận hờn loang vỡ nắng mai hồng
Bàn tay rẽ lối thu năm ấy
Tự thú riêng mình mòn mỏi trông

Anh đang mê mải đuổi lời xuân
Điệu nhạc năm xưa vẫn trắng ngần
Khúc hát ngập ngừng vương ánh mắt
Giấu gì trong sắc áo "Tứ thân"

Dẫu trót đa mang vướng bận lòng
Giếng tình rạn vỡ mãi càng trong
Bóng hình một thuở vương sương lạnh
Ngập lối phôi phai cánh bướm ong

Gió mải mê đùa với cỏ cây
Dậu thưa dan díu cánh mai gày
Dường xao xác lạnh tơ duyên mỏng
"Mỏ quạ" thì thầm với nước mây

Trần Như Chuyên.
Chưa phân loại
Uncategorized