Bên Chồng

Tác giả: Trường Phi Bảo

Bên chồng em vẫn cứ tơ vương
Không đặn yêu nhau chớ chung đường
Anh về xin cứ se duyên thắm
Cùng cô gái khác mộng sắc hương

Bên chồng em sống những trống không
Không tình, không nghĩa, không mặn nồng
Ân ái cũng chỉ là mây gió
Mà nhớ tới anh xót cả lòng

Bên chồng cửa rộng với lầu cao
Ngặt nổi thân em đã trót vào
Gia nghiêm lễ giáo mang ra huấn
Thiếu phụ quặn mình trở giấc đau

Bên chồng...anh có hiểu cho chăng?
Hữu duyên vô nợ ví như bằng
Ba năm thề hẹn trong vô vọng
Là nát lòng nhau những đêm trăng

Anh cứ trả thề với non sông
Chim sáo ngày xưa đã xổ lồng
Tình yêu thành sông buồn suối hận
Đêm đêm tựa cửa có người mong...!

26-3-2005
Chưa phân loại
Uncategorized