* Bến Bình Đông - Sài Gòn Xưa *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

BẾN BÌNH ĐÔNG - Sài Gòn Xưa

Có nghĩa chi nào thuở ước mơ
Bình Đông Quận Bảy đã xa mờ
Thì thôi chớ bận chi mà nhớ
Bắt chữ chui vào thử áng thơ...
*
Đồng môn mất dạng cuối chân trời
Bóng đã phai tàn khuất biển khơi
Ảnh cũ xem rồi tim chới với
Dòng thi nức nở lại ra lời...
*
Đã nói từ rày chẳng viết chi
Ngừng đi dẹp hết thuở xuân thì
Còn ai vọng tưởng hoài tâm trí
Một mảnh riêng lòng mãi khắc ghi...
*
Sao mà xoá được cả mênh mông ?
Tuổi dại ngày xưa vẫn đậm nồng
Chẳng muốn nao lòng đau dạ bỗng
Tay ghì vận chữ nhớ dòng sông...
*
Quận Bảy Bình Đông biến dạng nhiều
Kia trường bạn mất hết bao nhiêu ?
Quay về cảm nhận sầu niên thiếu
Kỷ niệm còn đâu buổi xế chiều...
*
Phiên mình sẽ đến một ngày mai...
Nghĩa địa, hương hoa..đáy huyệt cài...
Diệu vợi phương xa lòng cảm khái
Tiêu điều kỷ niệm đã tàn phai...
*
Hai tàn cổ thụ có còn không ?
Chứng tích ngày xưa tuổi mộng hồng
Đã cắt thôi rồi nay trống rỗng ?
Hay thừ mặc niệm với dòng sông..?.!..

-N3-Nguyễn Ngọc René - Paris - 17/07/2017
{ Đôi dòng...Cho những ai còn vang vọng trong tâm bến Bình Đông - Sài Gòn xưa cũ.}
Chưa phân loại
Uncategorized