Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bất Lực

Tác giả: Đặng Toản

Phải chăng nghiện nặng hay nhớ khói ?
Quyết cai thuốc lá ... chợt thừa môi
Nhiều khi chạm nỗi buồn khó nói
Lại châm thêm một điếu nữa rồi !
Houston 2005
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bài Ca Uống Rượu
  • Bên Khóm Tường Vi Trước Hãng Dell
  • Cả Gan
  • Chuyện Đêm Mơ
  • Bỏ Chuyện Cũ
  • Cảm Nghĩ Một Ngày Cúp Điện
  • Cà Phê, Quán Cóc Vỉa Hè
  • Âm Vang
  • Cha Đâu Rồi?
  • Buồn
Thơ tương tự
  • Bất Lực (Lê Cảnh Tiến)
  • Bất Lực (Nguyên Hữu)
  • Bất Lực ! (Tô Chí Tự)
  • Bất Lực 1 (Nguyên Hữu)
  • Bát Lục Thu (NHƯ THỊ)
  • Bát Lục Yên (Như Thị Lê Đăng)
  • Bát Lục Đông (NHƯ THỊ)
  • Bất Lực! (Gió Một Chiều)
Thơ bạn muốn xem
  • Ta Uống - Ta Say - Ta Nhớ Bạn
  • Hoảng Hốt
  • Nhớ Mẹ
  • Bài Họa: Ngẫm (Ngũ Độ Thanh)
  • Bangkok Thành Phố Thiên Thần
  • Mẹ
  • Mừng Con Lên Sáu Tuổi
  • Lỗi Hẹn
  • Tôi Đi Bào Ngư
  • Yêu Mà Không Ở
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
©2026 - CungThuGian.com