Bất Hiếu

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mẹ lạy ba lạy các con
Thân mẹ già yếu héo hon từng ngày
Các con nào có ai hay
Mà sao lại nỡ đoạ đày mẹ cha?

Mẹ đây tuổi xế bóng tà
Chỉ còn mảnh đất làm nhà trú thân
Các con sao quá nhẫn tâm
Đuổi mẹ đi khỏi dành phần các con

Tủi thân héo rũ gầy mòn
Các con bất hiếu lòng son đâu rồi?
Thân già một kiếp đơn côi
Lưng còng tóc bạc một đời gió sương

Tay run gối mỏi dặm trường
Chẳng ngại sương gió trên đường mẹ đi
Bây chừ mẹ chẳng còn chi
Mong con thấu hiểu khắc ghi trong lòng

Ơn Cha nghĩa Mẹ mênh mông
Làm sao đếm được tấm lòng mẹ yêu
Mẹ già tuổi đã xế chiều
Xin đừng bất hiếu tội nhiều con ơi...!!!

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 30 - 10 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized