Bão Về

Tác giả: Võ Khánh Cừ

Tan rồi cơn bão mình ơi
Phố xa lạ phố, cây phơi cội cành
Cuối ngày xác lá còn xanh
Chân còn ngập lối nắng hanh đã về
Lay phay cơn gió còn mê
Hanh hao ngõ vắng, bộn bề lá rơi.

Hôm qua mưa gió đầy trời
Trống trênh từ độ cành tươi nắng vàng
Ước gì như trận bão sang
Ngày mai lại hửng nắng vàng trong anh
Bão tan
Cây lại đan cành
Em xa
Mưa gió còn hành mãi đây
Không chớp giật, chẳng lốc xoay
Dài chi mê trận bão này người ơi!

Đêm qua mưa gió ngập trời
Nến vàng se gió với tôi dãi dầu
Nơi hai cơn bão giao nhau
Có người ngồi tựa mái đầu mỏi đêm.

8/2010
Chưa phân loại
Uncategorized