Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bao Ưu Phiền

Tác giả: Lê Thành

..
Mây bơ vơ khắp nẽo cung trời
Sương mỏng giăng giăng trải lã lơi
Trăng sáng ánh ngời hương đứng đợi
Tiếng tiêu ai vọng buốt tơi bời
Quỳnh hoa khuya nở nhụy hương rơi
Ngọn gió thơ ngây đến mọi nơi
Lòng biển xôn xao con sóng đợi
Ưu phiền chếnh choáng bỏ ngàn khơi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ Mẹ
  • Sầu Tiên Thu
  • Liều Thuốc Nào Cho Trái Tim ( Bản 9)
  • Chờ Một Bóng Hình
  • Tuổi Thơ Ai Nhớ Chẳng Ngời
  • Thương Cha Nhớ Mẹ Gánh Gồng ( Phần 2) Lời Cha Dặn Dò
  • Hoa 18.....( Ký Ức Dưới Mưa)
  • Tuổi Xuân Có Mấy Hồi
  • Song Đối Dĩ Vãng Một Cuộc Tình
  • Nợ Mẹ Một Nàng Dâu
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (893)
  • Bâng Khuâng
  • Trường Xưa
  • Quê Tôi...
  • Hoa Thắm Cho Ngày Tình Yêu..
  • Ngày Mai Chưa Về, Hôm Qua Đã Chết
  • Rồi Mai Tôi Xa Em 4
  • Em Và Tôi 1 .
  • Nổi Lòng Của Anh (1)
  • Mẹ Và Cha Thắp Tinh Khôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
  • Huỳnh Ngọc Diêu
  • Hà Văn Kỳ
  • Nguyên Thịnh
©2025 - CungThuGian.com