Bão Từ Anh

Tác giả: Kim Giang

Để một ngày ta quên nhớ về nhau
Quên những vu vơ kỷ niệm ban đầu
Quên lúc thế gian chỉ còn hai đứa
Để một ngày ta không nhớ về nhau

Lệ cứ tràn ra rồi lệ lại ngấm sâu
Không biết khi nào em quên anh được
Có nông nổi khi em thầm ước
Giá đừng yêu đâu có lệ sầu

Để một ngày ta quên nhớ về nhau
Xóa những yêu thương hằn nếp trong đầu
Để trái tim hết niềm khao khát
Tìm kiếm nhau lật bới cả địa cầu

Để một ngày ta quên nhớ về nhau
Anh đã gọi về miền em giông bão
Cơn bão năm xưa làm em chao đảo
Cơn bão từ anh hơn hết trận bão nào

Bão vô tâm làm sập nhà đổ cửa
Bão càn quét không còn nguồn sống nữa
Sao bão không làm thôi nhớ về anh
Chưa phân loại
Uncategorized