Bao Giờ Tình Mới Nên Duyên

Tác giả: VÕ QUANG HÂN

Mới xa cách mà lòng nhung nhớ
Có phải chăng duyên nợ kiếp nào
Tình yêu thắm đượm cùng trao
Thoả đi ước nguyện xuyến xao đợi chờ

Xây tổ ấm tình thơ mơ ước
Dựng gia đình bằng được người ta
Tình yêu đẹp tựa trăng ngà
Chắc chiu dệt mộng ngân nga cõi lòng

Tình tri kỷ ước mong nhắn nhủ
Lời thì thầm ấp ủ muôn phương
Xa nhau tình mãi vấn vương
Bồi hồi lưu luyến nhớ thương thuở nào

Đã đến lúc dâng trào tình ái
Nghĩa ân tình quyện mãi bên nhau
Truân chuyên một mối duyên đầu
Hai bờ xa cách nhịp cầu ước mơ

Lòng rạo rực đợi chờ vương vấn
Nỗi nhớ thương thơ thẩn thuyền quyên
Bao giờ tình mới nên duyên
Cho tim dào dạt vẹn nguyên câu thề?

VÕ QUANG HÂN
Đà Nẵng 03 - 08 - 2015
Chưa phân loại
Uncategorized