Bao Giờ Đá Nở Hoa?????

Tác giả: BS.Bạch Liên

Phố nhỏ giờ đây vắng anh rồi
Đường về đơn lẻ chỉ mình thôi!
Mắt nhìn về khoảng xa xôi
Người đi đem cả một đồi suối mơ
Phố quen hẻm nhỏ ngẩn ngơ
Đêm về ngỏ vắng thẩn thờ bước chân

Bóng em cứ dần dần xa khuất
Hàng cây buồn đêm vắng điều hiu
Trăng hôn đôi má mỹ miều
Gió choàng vai áo ấp yêu dáng gầy

Đêm qua đi bình minh trở lại
Nắng nhẹ nhàng mãi điệu ngân nga
BAO GIỜ CHO ĐÁ NỞ HOA??????
Để em ru lại bài ca thuở nào
Cho tình đẹp tựa ánh sao
Cho bờ môi nhỏ ngọt ngào hương yêu

Cho em cả chiều vàng nhạt nắng
Cho qua ngày ngỏ vắng đơn côi
Không còn ướt mặn bờ môi
Để em nhìn thấy cả đồi suối mơ
Cho tình ấm lại vần thơ
Cho qua ngày tháng thẩn thờ nhớ thương
Chưa phân loại
Uncategorized