Bâng Khuâng Một Vần Thơ

Tác giả: Phạm Thanh Hà

**** BÂNG KHUÂNG MỘT VẦN THƠ ****
Tg: Tình Thơ.
12/7/2015
Vần thơ ơi!...
Chiều về chơi vơi nhớ
Giọt nắng đợi bên thềm
Cơn gió nào.....
Hoàng hôn vắng mây bay

Ta lắng nghe một khúc nhạc tình say
Lòng ngây ngất giữa chiều hoang bàng bạc
Gió thu về ngàn lá reo xao xác
Vần thơ buồn dào dạt gửi lại ai

Chiều dần tàn cho giọt nắng vội phai
Vần thơ mãi bâng khuâng trời thương nhớ
Ai mơ về một giấc mộng xa đưa
Tình xưa lỡ theo dòng đời trôi mãi

Tôi tìm ai....
Vần thơ thêm dài mãi
Vọng lại nỗi u hoài trong kí ức miên man
Cho vần thơ tôi mải miết cứ lang thang
Bâng khuâng một vần thơ tràn tâm sự.

Vần thơ ơi!....
Dẫu chỉ là viết vội
Ta mong người
Hiểu được vần thơ tôi.
Chưa phân loại
Uncategorized