Bài Thơ Viết Dở 2

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

BÀI THƠ VIẾT DỞ 2
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Ta tìm trong nửa bài thơ
Yêu thương lẫn chút dại khờ đa mang
Bài thơ tôi viết tặng nàng
Vì đâu thơ phải dở dang nửa chừng

Chút yêu , chút giận người dưng
Gió , trăng cũng phải lặng ngừng bơ vơ
Đong đưa câu đợi , câu chờ
Thơ tôi chưa tặng em giờ sang sông

Tình tôi lưu lạc giữa dòng
Bài thơ viết dở còn mong ngóng gì !
Tự mình an ủi : Thôi thì !
Lở duyên lở phận so bì được ai

Ân tình không vẹn trúc mai
Nửa bài thơ bổng tàn phai úa nhàu
Chắc rằng không tặng được nhau
Bài thơ dang dở nhuốm màu từ ly .

Ngày 10 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized