Bài Thơ Thiếu Vần

Tác giả: Trần Đức Phổ

Anh viết bài thơ tình lãng mạn
Mặc cho đời năm tháng dần trôi
Mà tình yêu chẳng lên ngôi
Mà bài thơ vẫn lẻ loi, thiếu vần!

Thơ thiếu vần tình nhân giận dỗi
Chẳng mỉm cười, chẳng nói năng chi
Chữ YÊU em giữ làm gì?
Trao anh em nhé, để thi đủ vần!

Tình lắm nỗi gian truân trắc trở
Nên thơ anh toàn thở với than
Phải chăng đá chẳng biết vàng
Hay là chọn chuyến đò ngang sang bờ?

Lòng mơ tưởng câu thơ sớm tối
Viết những lời nhắn gửi nhớ nhung
Nhân gian lớn rộng vô cùng
Đố ai biết được tình chung là gì?

Xin gửi lại những gì đã viết
Cho em yêu tha thiết một lần
Bài thơ dù có thiếu vần
Mong em hãy đọc một lần rồi thôi !

Jume 2015
Chưa phân loại
Uncategorized