Ba Ngày Tết Nguyện Cầu

Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu

Xuân cũng đã về
Tết đà tam nhật
Con tự giam mình
Dâng hương lên Trời, Phật
Cầu anh linh Cha, Mẹ được an lành.
*
Tết đầu đời thấy quá mong manh
Tóc con chẳng còn xanh
Mẹ, Cha khuất bóng
Biết xuân đến mà lòng dậy sóng
Cứ cồn cào nỗi nhớ niềm thương.
*
Nóng - lạnh xoay vần
Chao đảo cả quê hương
Trông ngóng muôn phương
Đào cũng buồn
Lỡ hẹn.
*
Xuân về đó
Nhưng không còn nguyên vẹn
Mẹ, Cha vắng rồi!
Hiu quanh
Đơn côi.
*
Tết đã ba ngày
Không rượu thịt ly bôi
Xin Trời, Phập được dâng hương Cha, Mẹ
Lòng tức tưởi khóc như đứa trẻ
Con luôn nguyện cầu Cha, Mẹ siêu thoát bằng an.
*
15.02.2010 - 02 Tết Canh Dần
Chưa phân loại
Uncategorized